Sau khi nhận được thư khai trừ từ Vatican, thủ lĩnh của một nhóm ly giáo ở Colorado Springs đã nói với các giáo dân rằng ông sẽ lờ lá thư này đi — điều này càng làm gia tăng sự chia rẽ giữa nhóm ly khai nhỏ này và Giáo Hội Công Giáo.

Anthony Ward là nhà lãnh đạo nhóm Servants of the Holy Family hay Các Tôi Tớ Của Thánh Gia, một nhóm tự nhận mình là Công Giáo mặc dù Giáo phận Colorado Springs tuyên bố nhóm này là ly giáo.

Trong bài phát biểu dài 40 phút trước giáo đoàn của mình, trong đó ông gọi các nhà chức trách Giáo hội là “một tòa án kangaroo” của “những kẻ dị giáo” và “hội Tam Điểm”, Ward đã công khai về việc ông bị rút phép thông công ngày 16 tháng 11 và kế hoạch tiếp tục phớt lờ chỉ thị của Giáo Hội Công Giáo.

Trong một buổi lễ bí mật vào năm 2024, một giám mục giấu tên đã tấn phong Ward làm giám mục mà không có sự cho phép của Đức Giáo Hoàng.

Trong Giáo Hội Công Giáo, chỉ có Giáo hoàng mới có quyền bổ nhiệm giám mục. Việc tấn phong giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Giáo hoàng được coi là bất hợp pháp và sẽ tự động bị vạ tuyệt thông “latae sententiae” hay tiền kết cho cả hai người chủ phong và người thụ phong.

Trong cuộc họp tại nhà nguyện của nhóm Servants vào ngày 16 tháng 11, Ward nói với giáo đoàn của mình rằng Giáo Hội Công Giáo đã ra tuyên bố rút phép thông công đối với ông vì những gì ông mô tả là “sự bất tuân dai dẳng và nổi loạn”.

Mặc dù việc khai trừ là một “hình phạt chữa lành” được đưa ra để thúc giục một cá nhân ăn năn, Ward đã nói rằng ông “lờ đi” lá thư và sẽ không trả lời trong khoảng thời gian 30 ngày được đưa ra.

Chấp nhận những tuyên bố trong bức thư, Ward cho biết ông sẽ tiếp tục không tuân theo, thay vào đó sẽ trung thành với cái mà ông gọi là “đức tin Công Giáo chân chính”.

“ Tôi không bao giờ và sẽ không tuân theo mệnh lệnh từ tòa án kangaroo gồm những kẻ dị giáo, ly giáo, Hội Tam Điểm, đại diện cho những sự đồi trụy tội lỗi đê tiện nhất, kẻ thù của thập tự giá Chúa Kitô,” Ward nói với giáo đoàn, “trong số đó, phần lớn các giám mục — đặc biệt là ở đất nước này — không còn tin vào sự hiện diện thực sự của Chúa và Đấng Cứu Thế của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể.”

Các giám mục Công Giáo Hoa Kỳ gần đây đã lãnh đạo một cuộc Phục hưng Thánh Thể kéo dài nhiều năm tập trung vào niềm tin Công Giáo rằng Thánh Thể là thân thể, máu, linh hồn và thiên tính của Chúa Giêsu Kitô.

Bất chấp sự lên án của giáo phận Công Giáo địa phương đối với Dòng Tôi Tớ, nhóm này vẫn tiếp tục tổ chức các buổi lễ Thánh Thể và đang tuyển dụng cả trẻ vị thành niên lẫn nam giới trưởng thành để đào tạo thành linh mục.

Trang web của Servants quảng cáo nhóm này là “trung thành với Thánh lễ La tinh” cũng như “giáo lý và luân lý Công Giáo” và tuyên bố rằng nhóm này “được các giám mục Công Giáo trên toàn thế giới xác nhận”.

Ward đã nêu tên Đức Tổng Giám Mục Telesphore George Mpundu Lusaka, Đức Tổng Giám Mục danh dự người Phi Châu của Zambia, là giám mục đã tấn phong ông một cách bất hợp pháp, nhưng danh sách các giám mục khác không được nêu rõ trên trang web.

Khi được yêu cầu bình luận, phát ngôn nhân của Giáo phận Colorado Springs đã nhắc đến tuyên bố công khai gần đây nhất của Giám mục James Golka vào tháng 4 năm 2024.

Từ năm 2013, Giáo phận Colorado Springs đã công khai tuyên bố rằng Dòng Nữ tu “không có uy tín” với Giáo hội.

Chỉ ra “ý đồ xấu cố chấp” liên tục của các Tôi tớ, Golka tuyên bố năm ngoái rằng Ward và các linh mục khác có liên hệ với các Tôi tớ “không có uy tín với Giáo Hội Công Giáo giáo phận hoặc Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ” và tuyên bố đây là “một nhóm ly giáo”.

Dẫn chứng theo luật giáo luật, Golka tuyên bố rằng việc cử hành Thánh Thể của họ “là bất hợp pháp và là một hành vi phạm tội nghiêm trọng về mặt đạo đức” và việc cử hành bí tích rửa tội của họ “là bất hợp pháp”. Vị giám mục cũng tuyên bố rằng các cử hành sám hối, bí tích hôn nhân, thêm sức và truyền chức thánh của nhóm này là không hợp lệ.

Golka cho biết việc người Công Giáo tham dự các buổi lễ do các Nữ tu chủ trì sẽ là “một hành động nguy hiểm về mặt tinh thần” và khuyến khích các tín hữu cầu nguyện cho sự hòa giải.


Source:Catholic News Agency