MARCO BERTORELLO | AFP


Kathleen N. Hattrup, trong bản tin ngày 30/05/2026 của tạp chí Aleteia, cho biết: Việc không tìm được câu trả lời cho câu hỏi thầm lặng – “Cuộc sống của tôi có ý nghĩa gì không?” – đang tạo ra sự trống rỗng và cô lập nội tâm, Đức Thánh Cha nói với một nhóm làm việc về sức khỏe tâm thần và giáo dục.

“Nhiều người trẻ sở hữu các thiết bị kỹ thuật ngày càng tinh vi, nhưng họ vẫn chật vật tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống, hy vọng, yêu thương và thậm chí cả đau khổ,” Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhận xét vào ngày 30 tháng 5 trong một cuộc họp về sức khỏe tâm thần của giới trẻ, kỹ thuật và sứ mệnh giáo dục.

Ngày 29 và 30 tháng 5, Casina Pio IV, trong Vườn Vatican, đã tổ chức cuộc gặp gỡ “Những tấm thiệp hy vọng cho một chương trình giáo dục khu vực: Sức khỏe tâm thần, Kỹ thuật kỹ thuật số và giáo dục”, một sáng kiến chung của Bộ Văn hóa và Giáo dục Vatican, Ủy ban Giáo hoàng về Mỹ Latinh và Tổ chức các quốc gia Ibero-Mỹ về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (OEI).

Đằng sau “rất nhiều khó khăn, sự cô đơn và sự yếu đuối về tâm lý”, Đức Giáo Hoàng nói bằng tiếng Tây Ban Nha, “thường ẩn chứa một câu hỏi thầm lặng: ‘Cuộc sống của tôi có ý nghĩa gì không? Liệu có một niềm hy vọng chắc chắn nào cho tương lai?’”

Những người tham dự, bao gồm nhiều Bộ trưởng Giáo dục từ Trung và Nam Mỹ, đã đóng góp ý tưởng cho bức tông thư do Đức Giáo Hoàng Leo XIV ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2025 về giáo dục trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Được công bố nhân kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Giáo dục trọng đại của Công đồng Vatican II, bức thư năm 2025 này phác thảo sứ mệnh của trường học Công Giáo trong một môi trường phân mảnh, khuyến nghị chúng ta nên tránh “nỗi sợ kỹ thuật”, nhưng cũng nhấn mạnh việc sử dụng và mục đích của các kỹ thuật kỹ thuật số mới.

Bức thư cũng kêu gọi việc tạo ra một “chòm sao giáo dục toàn cầu”, một sự mở rộng của Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu do Đức Giáo Hoàng Phanxicô thiết lập năm 2020.

Trong bối cảnh đó, Đức Giáo Hoàng Leo lưu ý: Mỗi nền văn hóa đều tìm thấy ý nghĩa trong việc quan sát các chòm sao. Mỗi nền văn hóa được kêu gọi hợp tác để vạch ra một con đường chung, làm sâu sắc thêm nhận thức về việc thuộc về một gia đình nhân loại duy nhất.

Nhận thức về di sản văn hóa vĩ đại này có thể giúp chúng ta giải quyết một trong những hình thức nghèo đói lớn nhất của thời đại chúng ta: sự mất mát các chòm sao nội tâm.

Dệt nên một cuộc sống tươi đẹp

Tiếp đón các đại biểu tham dự hội nghị tại Cung điện Tông đồ, vị cựu truyền giáo và giám mục ở Peru, người bắt đầu bằng việc nói rằng châu Mỹ Latinh “rất sâu đậm trong trái tim tôi”, đã so sánh giáo dục với những sản phẩm dệt thủ công thường được sản xuất trên lục địa đó. Với vô số sợi chỉ và màu sắc rực rỡ, [các sản phẩm dệt thủ công] dạy chúng ta rằng không một sợi chỉ nào đủ sức tự tạo nên thiết kế. Chỉ có sự dệt may kiên nhẫn mới tạo ra vẻ đẹp và sức mạnh. Mỗi sợi chỉ giữ nguyên màu sắc riêng, nhưng lại mang ý nghĩa trong một tổng thể rộng lớn hơn.

Ngày nay, giáo dục cũng được kêu gọi tự khám phá lại chính mình theo cách này: không phải là sự xây dựng những cá tính riêng lẻ, cũng không phải là sự truyền đạt kỹ năng đơn thuần, mà là nghệ thuật dệt nên sự gắn kết.

Ngài cảnh báo chống lại việc thu hẹp con người thành "hiệu suất, tiêu thụ, hay một con số thống kê", vì đây là nguyên nhân gây ra "nỗi đau khổ nội tâm sâu sắc".

Vọng lại những gì ngài đã nói với những người trẻ châu Âu tại trường đại học lớn nhất lục địa này, Đức Thánh Cha than thở: Nhiều người trẻ ngày nay sống dưới ách áp bức của kỳ vọng và hiệu suất, đắm chìm trong sự cạnh tranh điên cuồng tạo ra lo lắng, sợ hãi không đủ tốt và mất phương hướng.

Vì lý do này, chúng ta không thể tiếp cận vấn đề sức khỏe tâm thần chỉ như một vấn đề lâm sàng hoặc kỹ thuật. Chắc chắn, những đóng góp của khoa học, tâm lý học, y học và khoa học thần kinh là không thể thiếu. Nhưng chúng ta cũng tin rằng con người có thể sống một cách chân thực – và vượt qua rất nhiều yếu đuối nội tâm – trong một chân trời ý nghĩa. Khi chân trời này tối sầm lại, sự trống rỗng nội tâm, sự cô lập và tuyệt vọng sẽ gia tăng.

Mặt khác, khi một người khám phá ra rằng cuộc sống của họ có giá trị, rằng họ được yêu thương, được chờ đợi và được kêu gọi đến một nhiệm vụ trong thế giới, thì hy vọng được sinh ra. Và hy vọng không phải là một ảo tưởng ngây thơ: đó là một sức mạnh tinh thần duy trì sự sống, ngay cả trong những khoảnh khắc khó khăn nhất.

Giới trẻ cần một "đời sống nội tâm", Đức Giáo Hoàng gợi ý, nói rằng có thể kết nối kỹ thuật số, nhưng vẫn bị ngắt kết nối với người khác và thậm chí cả chính mình.

Nuôi dưỡng đời sống nội tâm có nghĩa là giúp các thế hệ trẻ khám phá lại sự tĩnh lặng, suy gẫm, khả năng đặt câu hỏi, chiều sâu của các mối quan hệ và sự cởi mở với điều siêu việt. Để lắng nghe tâm hồn, người ta phải mài sắc thính giác của mình, vì tiếng nói của nó không phải là tiếng hét, mà là tiếng thì thầm.