THÁNH TÂM CHÚA CHAN CHỨA YÊU THƯƠNG



Tim phập phồng bơm máu đem sự sống. Tim luôn lúc lắc những nhịp đập yêu thương. Vì thế, Thánh Tâm Chúa Giêsu là hình ảnh sống động và chính xác nhất để diễn tả Thiên Chúa là tình yêu. Vậy Chúa yêu như thế nào?

1. HÀO HIỆP. Chúa yêu không tính toán thiệt hơn. Con người yêu nhau thường có điều kiện, vì lý do này hay lý do nọ… Còn Chúa yêu con người vô điều kiện. Mặc dù con người bé mọn và bất xứng, Chúa vẫn cứ yêu thương: “Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em, không phải vì anh em đông hơn mọi dân, thật ra anh em là dân nhỏ nhất” (Bài đọc 1). Trong Tin Mừng, Chúa cũng “mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn”. Chúa yêu quảng đại, hết lòng vì người khác, trao ban cả Con Mình: Thiên Chúa yêu đến nỗi ban Con Một làm của lễ đền tội cho chúng ta được sống. (Bài đọc 2). Tim là biểu tượng của tình yêu vì luôn quảng đại bơm máu trao ban sự sống.

2. HIỀN HẬU. Trong tình yêu hôn nhân gia đình, người ta thường khuyên nhủ: “một sự nhịn là chín sự lành.” Nhịn ở đây không phải là chịu nhục, nhưng nhịn là vì nhường, nhường là vì thương, thương là vì yêu. Từ ngàn xưa, Chúa luôn yêu thương bằng một tình yêu hiền hậu như lời Chúa nói “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”. Hiền hậu nên Chúa không đè nặng nhưng nâng đỡ. Hiền hậu nên Chúa không kết án nhưng chữa lành. Hiền hậu nên Chúa sẵn lòng tha thứ muôn ngàn tội lỗi cho con người như lời Thánh vịnh đáp ca.

Tình yêu hào hiệp và hiền hậu làm cho cuộc đời hân hoan hạnh phúc. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin tạ ơn Chúa đã yêu thương chúng con không bờ bến. Xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim Chúa chan chứa yêu thương. Amen.

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG