Huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente, trong trận đấu vòng loại Euro 2024 bảng A gặp Scotland tại sân vận động Hampden Park ở Glasgow, ngày 28 tháng 3 năm 2023. (Ảnh AP/Scott Heppell)


Fionn Shiner, trên bản tin ngày 14 tháng 7, 2026 của tạp chí Crux Now, tường trình rằng: Hành trình World Cup của Tây Ban Nha được tiếp thêm sức mạnh bởi niềm tin của huấn luyện viên.

Như mọi người đã biết, trong trận đấu ngày 15/7/2016, Đội túc cầu quốc gia Tây Ban Nha đã vẻ vang thắng đội tuyển Pháp với tỷ số đáng nể 2-0 để chính thức vào vòng chung kết với Argentina hoặc England. Trong chiến thắng này, đức tin của huấn luyện viên Luis de la Fuente đóng vai trò không nhỏ, như nhận định trên đây của Fionn Shiner.

Thực vậy, theo cô, với việc Tây Ban Nha sẽ đối đầu với Pháp ở bán kết World Cup vào thứ Ba, người đứng đầu đội tuyển sẽ một lần nữa dựa vào niềm tin của mình để có thêm sức mạnh và cảm hứng trong cuộc đối đầu giữa hai gã khổng lồ bóng đá châu Âu.

Huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente, người đến từ Haro ở miền bắc Tây Ban Nha, cởi mở về đức tin Công Giáo của mình và cách nó truyền cảm hứng cho ông trong nỗ lực giành chức vô địch World Cup lần thứ hai của đất nước.

Gần đây, ông đã khẳng định lại niềm tin của mình trong một cuộc phỏng vấn với trang web El Resurgir de Madrid. “Vâng, tôi tin. Tôi là người Công Giáo,” ông nói.

“Theo kinh nghiệm của tôi, tôi rất hạnh phúc. Tôi yêu thích điều đó, nó mang lại cho tôi rất nhiều sức mạnh, rất nhiều sự tự tin. Nó đã cho phép tôi trở thành con người như ngày hôm nay,” ông nói thêm.

Trong cùng cuộc phỏng vấn, De la Fuente cũng bày tỏ sự ngạc nhiên về việc đức tin của ông lại trở thành chủ đề bàn tán nhiều đến vậy.

“Tôi không hiểu tại sao một số người, sau những tuyên bố công khai của tôi về tín ngưỡng và niềm tin tôn giáo, lại đến gặp tôi trên đường phố để cảm ơn tôi về lời chứng đó,” ông nói.

“Không có gì quý giá hơn tự do của tôi. Tôi tôn trọng tất cả những người tôn trọng tôi. Nói cách khác, tôi đòi hỏi sự tôn trọng. Tôi nghĩ sự đa dạng là tuyệt vời; cần phải có tất cả mọi thứ, tất cả các loại suy nghĩ, niềm tin, hệ tư tưởng… Nhưng tôi cũng muốn được bao gồm, và chúng tôi, những người Công Giáo, muốn được ở đó,” ông tiếp tục nói.

Trước trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Anh tại Giải vô địch châu Âu năm 2024, mà Tây Ban Nha cuối cùng đã thắng 2-1, De la Fuente cũng đã nói về niềm tin của mình.

“Chúa ban cho tôi sự an toàn và sức mạnh,” ông nói. Khi được hỏi Chúa ở đâu trong một trận đấu bóng đá căng thẳng, ông nói rằng “Tôi tự do và tôi có thể chọn những gì mình phải làm, và cả kinh nghiệm lẫn trí thông minh của tôi đều thôi thúc tôi tin vào Chúa.”

Trong khi việc các cầu thủ bóng đá có những thói quen mê tín trước mỗi trận đấu là điều khá phổ biến, đối với de la Fuente, cầu nguyện là đủ. “Tôi không hề mê tín. Tôi cầu nguyện mỗi ngày. Tôi không mặc áo vàng vào ngày tôi thắng. Nếu tôi cầu nguyện hôm nay và ngày mai, đó là vì tôi đã làm điều đó trong một thời gian dài,” ông nói.

Đạo Công Giáo tại World Cup

Với phạm vi quốc tế của World Cup, de la Fuente không phải là người duy nhất tìm thấy sự an ủi từ đức tin trong suốt giải đấu. Croatia – á quân năm 2018, bán kết năm 2022, mặc dù bị loại ở vòng 32 năm nay – là một đội bóng toàn những người Công Giáo.

Huấn luyện viên Zlatko Dalić đã thực hiện một chuyến hành hương đi bộ đến Medugorje trước thềm World Cup năm nay và vào năm 2023 đã phát biểu tại lễ hội thanh niên ở đó.

Không hiếm khi thấy hình ảnh đội tuyển Croatia cùng nhau tham dự Thánh lễ và Igor Matanović gần đây đã nói: “Tôi nghĩ đức tin rất quan trọng đối với tôi. Khi bạn cầu nguyện với Chúa, bạn cảm thấy như có ai đó đang lắng nghe bạn, và điều đó mang lại cho tôi rất nhiều sức mạnh.”

Huấn luyện viên của Brazil, Carlo Ancelotti, người cũng là một trong những huấn luyện viên thành công nhất mọi thời đại, cũng là một người Công Giáo.

“Tôn giáo đã dạy tôi những điều tốt đẹp như cách cư xử trong cuộc sống, cách tôn trọng người khác,” Ancelotti gần đây nói với tờ The Guardian. “Tôi là người Công Giáo và tôn giáo rất quan trọng đối với tôi và đã dạy tôi trở thành một người tốt trên thế giới.”

Lionel Messi, siêu sao người Argentina, người thường được coi là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, cũng là một người Công Giáo đã được rửa tội. Mặc dù anh và vợ không kết hôn theo nghi thức Công Giáo, nhưng tất cả các con của anh đều đã được rửa tội.

Anh mô tả tài năng phi thường của mình là một món quà từ Chúa.

“Rõ ràng là Người [Chúa] đã ban cho tôi món quà đó,” Messi nói vài năm trước trong một phát biểu được trích dẫn rộng rãi, “Tôi không nghi ngờ gì về điều đó. Người đã chọn tôi và, rõ ràng, sau đó tôi đã làm mọi thứ có thể để cố gắng hoàn thiện bản thân và đạt được thành công. Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của Người, tôi sẽ không đạt được điều gì cả.”

Nếu Argentina đánh bại Anh vào thứ Tư, và nếu Tây Ban Nha vượt qua Pháp vào thứ Ba (đã diễn ra rồi), thì chính tài năng trời phú của Messi sẽ là điều mà de la Fuente tập trung ngăn chặn nhất.