Đức Giáo Hoàng Lêô cầu nguyện cho các nạn nhân của trận lũ lụt tàn khốc ở Nepal

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước sự mất mát về nhân lực do trận lũ quét thảm khốc ở Nepal gây ra, và ĐTC đảm bảo với những nạn nhân rằng ngài luôn cảm thông về mặt tinh thần và cầu nguyện cho những người cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm hàng trăm người còn mất tích.
(Tin Vatican)
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước sự mất mát về người và sự tàn phá trên một diện rộng do trận lũ càn quét ở Nepal gây ra. Trong một bức điện gửi đi hôm thứ Năm và được ký bởi Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Hồng Y Pietro Parolin, Đức Giáo Hoàng đã phó thác những người đã khuất “cho lòng thương xót của Đấng Toàn năng” và gửi lời chia buồn chân thành đến những người thân của các nạn nhân. Ngài cũng đảm bảo với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa rằng ngài luôn ở bên cạnh họ về mặt tinh thần và cầu nguyện cho các nhân viên cứu hộ đang tham gia vào các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.
Bức điện kết thúc bằng lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng xin Chúa giúp đỡ và bảo vệ người dân Nepal. Hàng trăm người chết hoặc mất tích. Hơn 350 người đã thiệt mạng ở Nepal, trong khi hơn 900 người vẫn còn mất tích vì lũ lụt, bùn đất lở và tàn phá các cộng đồng dân cư gần biên giới phía bắc giáp với Trung Quốc. Thật không may, số người chết dự kiến sẽ còn tăng khi các thi thể được tìm thấy dưới đống đổ nát. Hàng trăm người khác mất tích ở Tây Tạng, nâng tổng số người mất tích trên toàn khu vực bị ảnh hưởng lên gần 1.500 người.
Thảm họa được cho là do sự sụp đổ của một phần sông Himalaya, tạo ra một dòng chảy đột ngột vào hệ thống sông dọc biên giới Nepal-Trung Quốc. Các nhà khoa học cho biết lực sụp đổ lớn đến mức những dư chấn ban đầu được coi như động đất. Toàn bộ các khu định cư bị ngập lụt, trong khi đường sá, cầu cống, các công trình điện và các cơ sở hạ tầng bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng. Lũ lụt cũng tấn công một cửa khẩu biên giới quan trọng, cắt đứt các tuyến đường vận tải và thương mại.
Nhiều người bị mất tích là du khách nước ngoài đi hành hương đến núi Kailash và hồ Mansarovar, những địa điểm được coi là linh thiêng của người Hindu, Phật giáo, Jain giáo và tín đồ của tôn giáo mang tên “Bon”. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Hàng nghìn binh sĩ, cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã được triển khai khắp các khu vực bị ảnh hưởng. Máy bay trực thăng đang được xử dụng để tiếp cận các cộng đồng bị cô lập, sơ tán những người sống sót và cung cấp thực phẩm, vật tư y tế và các hình thức hỗ trợ khẩn cấp khác. Các hoạt động đang gặp khó khăn do đường sá bị hư hỏng, địa hình núi non hiểm trở và nguy cơ sạt lở đất và lũ lụt vẫn tiếp diễn. Viện trợ quốc tế đã bắt đầu đổ về cạnh các nước láng giềng, Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo cung cấp nhân lực, vật tư và hỗ trợ tài chính. Thảm kịch này cũng làm dấy lên mối lo ngại về mối đe dọa ngày càng tăng do nước dâng cao của các dòng sông băng ở dãy Himalaya, nơi nhiệt độ tăng cao đang tan chảy đổ vào các dòng sông...

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước sự mất mát về nhân lực do trận lũ quét thảm khốc ở Nepal gây ra, và ĐTC đảm bảo với những nạn nhân rằng ngài luôn cảm thông về mặt tinh thần và cầu nguyện cho những người cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm hàng trăm người còn mất tích.
(Tin Vatican)
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước sự mất mát về người và sự tàn phá trên một diện rộng do trận lũ càn quét ở Nepal gây ra. Trong một bức điện gửi đi hôm thứ Năm và được ký bởi Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Hồng Y Pietro Parolin, Đức Giáo Hoàng đã phó thác những người đã khuất “cho lòng thương xót của Đấng Toàn năng” và gửi lời chia buồn chân thành đến những người thân của các nạn nhân. Ngài cũng đảm bảo với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa rằng ngài luôn ở bên cạnh họ về mặt tinh thần và cầu nguyện cho các nhân viên cứu hộ đang tham gia vào các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.
Bức điện kết thúc bằng lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng xin Chúa giúp đỡ và bảo vệ người dân Nepal. Hàng trăm người chết hoặc mất tích. Hơn 350 người đã thiệt mạng ở Nepal, trong khi hơn 900 người vẫn còn mất tích vì lũ lụt, bùn đất lở và tàn phá các cộng đồng dân cư gần biên giới phía bắc giáp với Trung Quốc. Thật không may, số người chết dự kiến sẽ còn tăng khi các thi thể được tìm thấy dưới đống đổ nát. Hàng trăm người khác mất tích ở Tây Tạng, nâng tổng số người mất tích trên toàn khu vực bị ảnh hưởng lên gần 1.500 người.
Thảm họa được cho là do sự sụp đổ của một phần sông Himalaya, tạo ra một dòng chảy đột ngột vào hệ thống sông dọc biên giới Nepal-Trung Quốc. Các nhà khoa học cho biết lực sụp đổ lớn đến mức những dư chấn ban đầu được coi như động đất. Toàn bộ các khu định cư bị ngập lụt, trong khi đường sá, cầu cống, các công trình điện và các cơ sở hạ tầng bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng. Lũ lụt cũng tấn công một cửa khẩu biên giới quan trọng, cắt đứt các tuyến đường vận tải và thương mại.
Nhiều người bị mất tích là du khách nước ngoài đi hành hương đến núi Kailash và hồ Mansarovar, những địa điểm được coi là linh thiêng của người Hindu, Phật giáo, Jain giáo và tín đồ của tôn giáo mang tên “Bon”. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Hàng nghìn binh sĩ, cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã được triển khai khắp các khu vực bị ảnh hưởng. Máy bay trực thăng đang được xử dụng để tiếp cận các cộng đồng bị cô lập, sơ tán những người sống sót và cung cấp thực phẩm, vật tư y tế và các hình thức hỗ trợ khẩn cấp khác. Các hoạt động đang gặp khó khăn do đường sá bị hư hỏng, địa hình núi non hiểm trở và nguy cơ sạt lở đất và lũ lụt vẫn tiếp diễn. Viện trợ quốc tế đã bắt đầu đổ về cạnh các nước láng giềng, Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo cung cấp nhân lực, vật tư và hỗ trợ tài chính. Thảm kịch này cũng làm dấy lên mối lo ngại về mối đe dọa ngày càng tăng do nước dâng cao của các dòng sông băng ở dãy Himalaya, nơi nhiệt độ tăng cao đang tan chảy đổ vào các dòng sông...