Ảnh chụp từ trên cao khu biệt thự Giáo hoàng tại Castel Gandolfo. Nguồn ảnh: Stefano Tammaro | Shutterstock


Kathleen N. Hattrup của tạp chí Aleteia, ngày 29/08/2026,cho hay: Một cuộc rước lịch sử diễn ra trên hồ, nơi tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp cho biệt thự mùa hè của Đức Giáo Hoàng, và chiều nay, Đức Giáo Hoàng Leo sẽ tham gia, vị Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử làm như vậy.

Cuộc rước kỷ niệm Lễ Đức Mẹ của Hồ tại Castel Gandolfo, băng qua mặt nước đã tạo nên bối cảnh cho nơi ở mùa hè của các Giáo hoàng trong 400 năm qua.

Đức Giáo Hoàng Leo sẽ chủ trì Thánh lễ lúc 6 giờ chiều tại nhà thờ mang tên Đức Mẹ – Maria Santissima del Lago, được Thánh Giáo hoàng Phaolô VI thánh hiến vào ngày 15 tháng 8 năm 1977 – và sau đó bắt đầu cuộc rước, rời khỏi nhà thờ nhỏ và rước tượng Đức Mẹ của Hồ dọc theo con đường đến bờ hồ, nơi tượng sẽ được đặt trên một chiếc thuyền và Đức Giáo Hoàng cũng sẽ lên thuyền.

Bạn có thể theo dõi Thánh lễ và cuộc rước trên trang web của Vatican, bắt đầu lúc 12 giờ trưa theo giờ miền Đông.

Tin tức Vatican cung cấp thêm chi tiết:

Lễ Đức Mẹ của Hồ được người dân Castel Gandolfo vô cùng trân trọng, mặc dù lịch sử của lễ này tương đối gần đây. Lễ bắt đầu trong Năm Thánh Đức Mẹ năm 1954 theo sáng kiến của cha xứ lúc bấy giờ, Cha Dino Sella, với mục đích thu hút tất cả những người làm việc xung quanh hồ tham gia.

Nhà thờ được xây dựng 23 năm sau đó. Ngoài Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, người đã thánh hiến nhà thờ này cách đây 49 năm, Nhà thờ Maria Santissima del Lago cũng được Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II viếng thăm vào năm 1979. Cả hai vị Giáo hoàng đều tham gia vào cuộc rước kiệu, mặc dù không vị nào đi dọc theo đoạn đường trên mặt nước.

Lễ kỷ niệm năm nay diễn ra như một phần của lễ tạ ơn đánh dấu 400 năm các Giáo hoàng hiện diện tại Castel Gandolfo, bắt đầu từ Đức Giáo Hoàng Urbanô VIII vào năm 1626.

“Với sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng, lễ tạ ơn này mang một ý nghĩa đặc biệt mạnh mẽ,” cha xứ Tadeusz Rozmus nói với Vatican Media.

“Theo tôi, sự hiện diện của ngài cũng là một sự trân trọng món quà của tạo thế. Ở đây tại Castel Gandolfo, tạo thế được thể hiện bằng hồ nước tuyệt đẹp này, được bao quanh bởi những ngọn núi, bằng vẻ đẹp của thiên nhiên. Đó là một cách để tạ ơn, để thưởng thức và hít thở vẻ đẹp đó.”

“Khi Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI khánh thành Nhà thờ Đức Mẹ của Hồ,” cha xứ giải thích, “ý định của ngài là nhà thờ này phải ‘hít thở hơi thở của hồ’, bởi vì Giáo hội tượng trưng cho con thuyền của Thánh Phêrô và mời gọi chúng ta tạ ơn – biết ơn những gì mình đang có. Và ở Castel Gandolfo này, trên hết, chúng ta có vẻ đẹp này, chính là hồ nước.”