Đức Giáo Hoàng chia sẻ: Chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng dạy chúng ta rằng hòa bình là điều có thể

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhìn lại chuyến Tông du gần đây của ngài đến Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng, đã chia sẻ rằng cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo tôn giáo dạy chúng ta rằng hòa bình là điều có thể nếu chúng ta cùng nhau xây dựng nó.
(Tin Vatican - Devin Watkins)
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật sau chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã cảm ơn rất nhiều người đã giúp đỡ để chuyến tông du được hiện thực và các tín hữu đã đồng hành cùng ngài trong lời cầu nguyện.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ĐTC đã cầu nguyện cùng với “người anh em yêu dấu là Bartholomew, Thượng phụ Đại kết Constantinople, và các Đại diện của các Giáo hội theo Kitô giáo khác nhau” tại địa điểm của Công đồng Nicaea năm 325 đã nhóm họp và nay là Iznik.
“Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Chung giữa Thánh Giáo hoàng Phaolô VI và Thượng phụ Athenagoras, chấm dứt việc vạ tuyệt thông lẫn nhau”, ĐTC nói: “Chúng ta hãy tạ ơn Chúa và tái khẳng định cam kết của chúng ta trên hành trình hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn hữu hình giữa các Kitô hữu khác nhau.”
Đức Giáo Hoàng Lêô bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ cộng đồng Công Giáo Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ngài cho biết đã làm chứng cho Tin Mừng tình yêu qua cuộc đối thoại kiên nhẫn và phục vụ những người nghèo khổ.
Về Li-băng, Đức Giáo Hoàng cho biết đất nước này vẫn tiếp tục là “một bức tranh khảm về sự chung sống”, và ngài rất phấn khởi khi nghe nhiều người làm chứng cho mô hình đó.
“ĐTC đã gặp gỡ những người rao giảng Tin Mừng bằng cách chào đón những người di dân, thăm viếng các tù nhân và chia sẻ cơm bánh với những người thiếu thốn,” ĐTC nói. “Tôi rất vui mừng khi thấy rất nhiều người trên đường phố chào đón tôi, và tôi vô cùng xúc động trước cuộc gặp gỡ với gia đình các nạn nhân vụ nổ tại cảng Beirut.”
Đức Giáo Hoàng nói mặc dù ngài đã đưa ra lời an ủi, nhưng ngài cũng nhận được sự an ủi lớn hơn nhiều từ đức tin và lòng nhiệt thành của người dân Li-băng.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kết luận: “Những gì đã diễn ra trong những ngày gần đây tại Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng dạy chúng ta rằng hòa bình là điều có thể, và những người tin theo Chúa Kitô, biết đối thoại với những người thuộc các tín ngưỡng và nền tảng văn hóa khác nhau để có thể góp phần xây dựng hòa bình”.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhìn lại chuyến Tông du gần đây của ngài đến Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng, đã chia sẻ rằng cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo tôn giáo dạy chúng ta rằng hòa bình là điều có thể nếu chúng ta cùng nhau xây dựng nó.
(Tin Vatican - Devin Watkins)
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật sau chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã cảm ơn rất nhiều người đã giúp đỡ để chuyến tông du được hiện thực và các tín hữu đã đồng hành cùng ngài trong lời cầu nguyện.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ĐTC đã cầu nguyện cùng với “người anh em yêu dấu là Bartholomew, Thượng phụ Đại kết Constantinople, và các Đại diện của các Giáo hội theo Kitô giáo khác nhau” tại địa điểm của Công đồng Nicaea năm 325 đã nhóm họp và nay là Iznik.
“Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Chung giữa Thánh Giáo hoàng Phaolô VI và Thượng phụ Athenagoras, chấm dứt việc vạ tuyệt thông lẫn nhau”, ĐTC nói: “Chúng ta hãy tạ ơn Chúa và tái khẳng định cam kết của chúng ta trên hành trình hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn hữu hình giữa các Kitô hữu khác nhau.”
Đức Giáo Hoàng Lêô bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ cộng đồng Công Giáo Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ngài cho biết đã làm chứng cho Tin Mừng tình yêu qua cuộc đối thoại kiên nhẫn và phục vụ những người nghèo khổ.
Về Li-băng, Đức Giáo Hoàng cho biết đất nước này vẫn tiếp tục là “một bức tranh khảm về sự chung sống”, và ngài rất phấn khởi khi nghe nhiều người làm chứng cho mô hình đó.
“ĐTC đã gặp gỡ những người rao giảng Tin Mừng bằng cách chào đón những người di dân, thăm viếng các tù nhân và chia sẻ cơm bánh với những người thiếu thốn,” ĐTC nói. “Tôi rất vui mừng khi thấy rất nhiều người trên đường phố chào đón tôi, và tôi vô cùng xúc động trước cuộc gặp gỡ với gia đình các nạn nhân vụ nổ tại cảng Beirut.”
Đức Giáo Hoàng nói mặc dù ngài đã đưa ra lời an ủi, nhưng ngài cũng nhận được sự an ủi lớn hơn nhiều từ đức tin và lòng nhiệt thành của người dân Li-băng.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kết luận: “Những gì đã diễn ra trong những ngày gần đây tại Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng dạy chúng ta rằng hòa bình là điều có thể, và những người tin theo Chúa Kitô, biết đối thoại với những người thuộc các tín ngưỡng và nền tảng văn hóa khác nhau để có thể góp phần xây dựng hòa bình”.