1. Đức Giáo Hoàng nói trong bữa trưa với những người nghèo: "Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực để vượt qua những bất công".

Khoảng 200 người nghèo từ Giáo phận Rôma đã đến Castel Gandolfo hôm nay để dùng bữa trưa với Đức Giáo Hoàng Lêô XIV tại Borgo Laudato Si.

Đức Giáo Hoàng Lêô nói: "Tôi đến đây mà không chuẩn bị bài phát biểu, nhưng tôi đến với một khát khao - khát khao công lý, khát khao lòng bác ái chân chính, khát khao một Giáo hội thực sự biết cách mở rộng cửa đón tiếp mọi người; nơi có tình yêu thương dành cho tất cả và không ai là kẻ thù, nơi tất cả chúng ta biết cách sống hòa giải, tha thứ và bình an."

"Như các bạn đã biết rõ," ngài nói tiếp, "một trong những tước hiệu của Đức Giáo Hoàng là người xây dựng những cây cầu. Và hôm nay, chúng tôi cũng muốn xây dựng một cây cầu với tất cả các bạn, với gia đình các bạn và với xã hội mà chúng ta muốn sống - một xã hội công bằng, nơi mà nguyên nhân của nghèo đói có thể được xóa bỏ và nguyên nhân của những bất công vẫn còn tồn tại trên thế giới này có thể được khắc phục: đó là Giáo hội mà chúng ta muốn trở thành."

Trước bữa trưa, những người nghèo đã tham dự Thánh lễ do Hồng Y Fabio Baggio, CS, tân Phó Chánh Văn phòng Bộ Phục Vụ Phát Triển Nhân Bản Toàn Diện, và Đức Tổng Giám Mục Luis Marín de San Martín, OSA, Chánh Văn phòng Bộ Phục vụ Bác ái đồng tế.


Source:Catholic World News



2. Đức Tổng Giám Mục Borys Gudziak bàn về những thách thức mục vụ mà Giáo Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương đang phải đối mặt tại Hoa Kỳ.

Ngày 6 tháng 7, các phiên họp của Thượng Hội đồng Giám mục Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương tại Trung tâm Tâm linh Đức Mẹ ở Zarvanytsia đã trở thành một cuộc hành trình vòng quanh thế giới. Thông qua mười một báo cáo được trình bày trong cùng một ngày, các giám mục đã mô tả đời sống của các cộng đồng Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương trên bốn châu lục, từ các vùng chiến sự của Ukraine đến các giáo xứ ở Úc.

Trong số các bài thuyết trình có một báo cáo của Đức Tổng Giám Mục Borys Gudziak của Philadelphia về tình hình mục vụ của Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương, gọi tắt là UGCC tại Hoa Kỳ. Ngài đã xem xét lịch sử 140 năm của Giáo hội tại Mỹ dưới ánh sáng kinh nghiệm của các Giáo hội Đông phương khác đang hoạt động tại quốc gia này, dựa trên số liệu thống kê về giáo xứ và giáo sĩ từ cả bốn giáo phận thuộc Tổng giáo phận Philadelphia.

Đức Tổng Giám Mục đã xác định ba thách thức chính: nhu cầu về một đường lối mang tính truyền giáo hơn, sự thiếu hụt các giám mục và linh mục truyền giáo, và một cấu trúc giáo phận được hình thành từ nhiều thập niên trước không còn phản ánh đúng nơi sinh sống của các cộng đồng người Ukraine hiện nay.

Cùng với các giám mục khác của UGCC tại Hoa Kỳ, ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải vượt ra khỏi vai trò chủ yếu là một Giáo hội dân tộc và trở thành một cộng đồng truyền giáo thực sự, có khả năng đáp ứng nhu cầu di cư của người Ukraine hiện nay.

"Bài thuyết trình là một nỗ lực để hiểu rõ vị thế của chúng ta, dựa trên 140 năm lịch sử và so sánh với kinh nghiệm và thành tựu của các Giáo hội Đông phương khác ở Mỹ," Đức Tổng Giám Mục Borys nói. "Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương đã đạt được những thành tựu đáng kể. Nhưng Giáo hội cũng đã trải qua nhiều khó khăn và chịu tổn thất to lớn. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có thể học hỏi được điều gì từ lịch sử này và từ kinh nghiệm của những người khác hay không. "

Ngài đã lấy Giáo hội Chính thống giáo ở Mỹ làm ví dụ. Ngài giải thích rằng Giáo hội đó có nguồn gốc từ Nga và có tầng lớp tinh hoa người Nga được đế quốc hậu thuẫn trước Thế chiến thứ nhất. Nhiều người Công Giáo Đông phương trước đây đã gia nhập Giáo hội này trong các cuộc xung đột với giới chức cao cấp của Giáo Hội Công Giáo Rôma. Sau Cách mạng Nga, Giáo hội mất đi sự hỗ trợ của nhà nước, và thành phần tín hữu của nó trở nên tương tự như Giáo hội của chúng ta.

"Vì vậy, Giáo hội dần dần hòa nhập vào xã hội Mỹ. Bắt đầu từ những năm 1960, Giáo hội đó đã chủ động lựa chọn một hướng đi mới, không còn chủ yếu là người Slav nữa mà mở rộng ra cho toàn bộ dân số Mỹ. Ngày nay, hai phần ba số giám mục, 80% số giáo sĩ và một nửa số tín hữu của Giáo hội không phải là người Slav. Giáo hội của chúng ta có 219 giáo xứ; họ có 530. Chúng ta có bốn giám mục; họ có chín."

Đức Tổng Giám Mục Borys cảnh báo không nên rút ra kết luận sai lầm từ sự so sánh đó.

"Người ta thường có xu hướng so sánh những gì tốt nhất của mình với những gì tệ nhất của người khác, hoặc nếu bạn là người bi quan, thì so sánh những gì tệ nhất của mình với những gì tốt nhất của người khác. Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là để cho thấy rằng vẫn còn những khả năng. Bài thuyết trình là một nỗ lực nhằm đưa ra các giả thuyết khác nhau cho sự phát triển trong tương lai."

Ngài đã liên kết những khả năng đó với một trong những thách thức cấp bách nhất của Giáo hội.

"Nhưng để làm được điều đó, chúng ta cần các giám mục và linh mục. Ngày nay, sự thiếu hụt ứng viên cho chức giám mục là một trong những vấn đề lớn mà Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương trên toàn cầu đang phải đối mặt. Năm 1900 chỉ có hai giám mục; ngày nay có 56. Tổng số tín hữu xấp xỉ bằng nhau. Nếu năm đó là ba triệu, thì ngày nay là bốn triệu rưỡi."

Theo Đức Tổng Giám Mục Borys, vấn đề cốt lõi nằm ở việc thiếu tinh thần truyền giáo.

"Có một sự thiếu hụt tinh thần truyền giáo trong hàng ngũ các linh mục. Chúng ta phục vụ tốt cho giáo dân của mình, gần nhà. Nhưng lời kêu gọi của Chúa Kitô là: ‘Hãy đi và dạy dỗ muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Thần.’ Có lẽ chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu được điều đó. Đây là một thách thức lớn: hiểu Kitô giáo không chỉ là bản sắc văn hóa. Có thể ai đó là người Galicia, và do đó là người Công Giáo Đông phương hoặc người Ukraine, và vì vậy họ đến nhà thờ Ukraine để cử hành Lễ Phục Sinh. Nhưng điều quan trọng là kinh nghiệm và niềm tin rằng trong Chúa Kitô, chúng ta tìm thấy cả ơn cứu độ và sự trọn vẹn của cuộc sống trong thế giới này, và ơn cứu độ và sự trọn vẹn của cuộc sống trong cõi vĩnh hằng."

Bài thuyết trình đã được đón nhận nồng nhiệt.

"Bài trình bày đã nhận được phản hồi tích cực từ các giám mục, bao gồm cả các giám mục từ Ukraine và chính Đức Thánh Cha. Tất nhiên, đây chỉ là những cân nhắc và đề xuất mang tính lý thuyết. Việc đưa chúng vào thực tiễn không phải là nhiệm vụ đơn giản. Nhưng Thượng Hội đồng đã giao nhiệm vụ tiến lên phía trước."


Source:UKRCATHOLIC



3. Đức Tổng Giám Mục Rabat tạm thời rút lui trong quá trình điều tra hành vi không phù hợp.

Đức Tổng Giám Mục Rabat, một Hồng Y người Tây Ban Nha, hôm thứ Ba cho biết ngài sẽ tạm thời rút lui khỏi các hoạt động mục vụ công khai trong khi Giáo hội tiến hành điều tra các cáo buộc về hành vi không phù hợp đối với phụ nữ trưởng thành.

Đức Hồng Y Cristóbal López Romero, 74 tuổi, thành viên dòng Salesian, hôm thứ Ba đã nói với hãng thông tấn Agence France-Presse, gọi tắt là AFP rằng ngài sẽ từ chức sau khi AFP tiết lộ ít nhất năm phụ nữ đã cáo buộc ngài tấn công tình dục. Hãng thông tấn này cho biết họ đã nhận được các đơn khiếu nại gửi đến đại sứ quán Vaticaốcn tại Morocco.

Hôm thứ Tư, tổng giáo phận Rabat cũng đã đưa ra một tuyên bố nhân danh Đức Cha Romero.

"Tôi bị cáo buộc có hành vi không đúng mực đối với phụ nữ trưởng thành. Tình huống này đã khiến Giáo hội mở cuộc điều tra sơ bộ. Cuộc điều tra đang được tiến hành bởi Giáo Hội Công Giáo Rôma, và tôi đang hợp tác với Giáo hội," tuyên bố cho biết.

"Trong thời gian điều tra này, để không cản trở quá trình điều tra, tôi sẽ lùi lại một bước, không chủ trì bất kỳ lễ kỷ niệm công cộng nào và không can thiệp vào bất kỳ hoạt động mục vụ nào, và các bạn sẽ hiểu", thông báo cho biết thêm.

Một người phụ nữ đã gửi đơn khiếu nại bằng văn bản tới đại sứ quán Vatican vào tháng 5, mà AFP cho biết họ đã xem được, trong đó bà cáo buộc ngài "ôm ấp dai dẳng và kéo dài" và "cố gắng thân mật về thể xác, có thể ví như cố gắng" hôn bà, là điều mà bà nói là "gần như không thể" tránh được.

Một nguồn tin nội bộ của tổng giáo phận cho biết đã có ít nhất năm báo cáo tương tự được gửi đến.

Trong văn bản trả lời hãng tin AFP, ngài Romero cho biết ngài đã bị "cáo buộc có hành vi không phù hợp với phụ nữ trưởng thành. Tình huống này đã khiến Giáo hội mở cuộc điều tra sơ bộ."

"Tôi không hề có hành vi hành hung, bạo lực hay quấy rối tình dục", ngài nói thêm.

Hiện chưa có đơn tố cáo hình sự nào được đệ trình tại Morocco, nhưng các tòa án ở đó áp dụng mức án nghiêm khắc đối với các tội phạm tương tự khi do người có thẩm quyền thực hiện.

Hơn nữa, hoạt động tình dục ngoài hôn nhân là bất hợp pháp ở quốc gia Bắc Phi này, mặc dù trên thực tế luật này không được thực thi đối với người nước ngoài.

Vì Romero là thành viên của Hồng Y đoàn, cuộc điều tra sơ bộ thuộc thẩm quyền của Tòa Thánh và phải được hoàn tất trong vòng 90 ngày.

Một cựu "papabile"

Đức Cha Romero nổi tiếng là một "linh mục đường phố" và sau này trở thành người lãnh đạo dòng Salesian ở Bolivia, Paraguay và Tây Ban Nha.

Sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô qua đời năm ngoái, Đức Hồng Y Romero được nhiều người coi là một trong những "người có khả năng kế vị Đức Giáo Hoàng" và là người kế nhiệm tiềm năng của vị Đức Giáo Hoàng người Á Căn Đình.

" Người dân Mỹ Latinh có xu hướng coi ngài như một người trong số họ, nhưng ngài cũng có mối quan hệ mật thiết với nhiều giám mục Phi Châu, những người, trong số những điều khác, đánh giá cao sự chăm sóc mục vụ của ngài đối với những người di cư từ các quốc gia của họ đến Maroc khi cố gắng vượt Địa Trung Hải để đến Âu Châu," cố giám mục John L. Allen Jr. đã nói trên Crux Now năm ngoái.

Tuy nhiên, bốn ngày trước cuộc bầu cử Đức Giáo Hoàng năm ngoái, Romero tuyên bố ngài "hoàn toàn không có tham vọng" trở thành Đức Giáo Hoàng và sẽ "chạy trốn đến Sicily" nếu được bầu.


Source:CRUXNOW