1. 40 Bài Tĩnh Tâm Mùa Chay: Thứ Năm Tuần Thánh, Ngày 2 Tháng 4 Năm 2026
Xh 12:1-8, 11-14
Tv 115(116):12-13, 15-18
1 Cr 11:23-26
Ga 13:1-15
Mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, anh em loan truyền Chúa đã chịu chết (1 Cr 11:26)
Thánh lễ Tiệc Ly tối nay mở đầu cho việc cử hành phụng vụ Tam Nhật Thánh của sự cứu chuộc chúng ta. Trọng tâm của cả ba phụng vụ là Chúa Giêsu Kitô - Lòng Thương Xót của Thiên Chúa - Đấng đã hạ mình xuống để trở nên giống chúng ta trong mọi sự trừ tội lỗi, để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi.
Những ngày thánh thiêng này tương phản rõ rệt với một thế giới thường xuyên hoang mang vì đánh mất bản sắc và vận mệnh vĩnh hằng của chính mình. Trong ba ngày này, Giáo hội mời gọi chúng ta vượt lên trên những thực tại trần tục thường chiếm trọn cuộc sống và tập trung vào chân lý quan trọng nhất: đó là sự tạo dựng chúng ta theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa, và ơn cứu độ của chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô.
Chúng ta không phủ nhận thế giới và những thực tại trần gian của nó - nơi mà Nước Thiên Chúa hiện diện một cách huyền nhiệm - nhưng qua Mầu nhiệm Đức Tin, chúng ta khám phá ra ý nghĩa và mục đích đích thực của thế giới và vận mệnh vĩnh cửu của chúng ta với tư cách là con cái được cứu chuộc của Thiên Chúa. Mầu nhiệm Đức Tin này được hiện diện và sống động trọn vẹn trong Chúa Giêsu Kitô trong Thánh Lễ, nhờ đó, “Mỗi khi chúng ta ăn bánh này và uống chén này, chúng ta loan báo sự chết của Người, cho đến khi Người trở lại” (Lời tung hô tưởng niệm). Vì vậy, trong những ngày thánh này, chúng ta hãy suy ngẫm sâu sắc và thành kính về những mầu nhiệm Kitô giáo sâu xa của Đức Tin và tái khám phá bản sắc và phẩm giá của chúng ta với tư cách là con cái được cứu chuộc của Thiên Chúa.
Và nguyện xin chúng ta cũng phản ánh phẩm giá ấy đến người khác bằng tình yêu thương đầy lòng trắc ẩn của Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập tự giá, Đấng đã chết để chúng ta được sống.
Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, chúng con đặt trọn niềm tin nơi Chúa. Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ Maria, cầu cho chúng con là những người chạy đến nương náu nơi Mẹ. Amen.
Cha Christopher G. Sarkis
Source:VietCatholic
2. Làm thế nào để có được ơn toàn xá trong Tuần Thánh 2026
Trước hết, Ơn Toàn Xá là gì?
Ơn Toàn Xá là ân sủng do Giáo hội ban cho chúng ta nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Mẹ Maria và tất cả các thánh để xóa bỏ hình phạt tạm thời do tội lỗi gây ra. Ơn Toàn Xá làm sạch tâm hồn như thể một người vừa được rửa tội.
Chúng ta có thể nhận được Ơn Toàn Xá trong Tuần Thánh cho chính mình hoặc cho một người đã qua đời nếu chúng ta hội đủ các điều kiện luật định, nghĩa là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi; đồng thời chúng ta phải thực hiện một trong những công việc sau đây do Tòa Ân Giải Tối Cao quy định. Cứ mỗi lần thực hiện một trong những công việc này thì được một Ơn Toàn Xá.
Trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh
a. Sau khi Mình Thánh Chúa được kiệu sang một bàn thờ phụ sau Thánh Lễ Tiệc Ly, Ơn Toàn Xá được ban cho những ai đọc hay hát bài thánh ca Thánh Thể “Tantum Ergo”.
1. Nào ta hãy sấp mình thờ lạy,
Trước bí tích cực trọng này.
Nghi lễ cũ nhường nghi lễ mới
Thông ban tràn đầy ân sủng.
Đức tin sẽ dạy ta biết Đức Kitô
hiện diện,
Khi giác quan con người không
cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha trường tồn,
Cùng Chúa Con, Đấng giải thoát,
Cùng Chúa Thánh Thần, Đấng
phát sinh từ Thiên Chúa
Ơn cứu độ, danh dự, phép lành,
Sức mạnh và quyền năng vô tận
Là của Ba Ngôi muôn đời.
Amen.
b. Ơn Toàn Xá cũng được ban cho những ai chầu Mình Thánh Chúa trong nửa giờ.
Trong Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh
a. Ơn Toàn Xá được ban cho những ai tôn kính Thánh Giá trong Phụng Vụ Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa.
b. Ơn Toàn Xá được ban cho những ai sốt mến đi Đàng Thánh Giá.
Trong Ngày Thứ Bẩy Tuần Thánh
a. Ơn Toàn Xá được ban cho những ai tham dự việc lần chuỗi Mân Côi từ hai người trở lên.
b. Ơn Toàn Xá được ban cho những ai tham dự việc cử hành Canh thức Phục sinh vào ban đêm và lặp lại các lời hứa khi rửa tội, là một phần của phụng vụ trong Thánh lễ đó.
Trong Chúa Nhật Phục Sinh
Ơn toàn xá cho tất cả các tín hữu tham dự buổi đọc sứ điệp Phục sinh và ban phép lành cho thành Roma và toàn thế giới (Urbi et Oebi) bằng cách hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô hay theo dõi qua các đài phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông mới.
3. Mâu thuẫn gia tăng giữa vị Giáo Hoàng người Mỹ và Tổng thống Mỹ. Tòa Bạch Ốc phản bác nhận xét của Đức Thánh Cha.
Tòa Bạch Ốc đã lên tiếng phản bác hôm thứ Hai sau khi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói rằng Chúa không chấp nhận lời cầu nguyện của các nhà lãnh đạo gây chiến. Thư ký báo chí Karoline Leavitt đã lên tiếng bảo vệ việc chính quyền sử dụng lời cầu nguyện khi đề cập đến các hoạt động quân sự của Mỹ.
Leavitt nói, khi trả lời câu hỏi về phát biểu của Giáo hoàng trong ngày Chúa nhật Lễ Lá lên án việc sử dụng tôn giáo để biện minh cho chiến tranh: “Quốc gia chúng ta được thành lập cách đây 250 năm gần như dựa trên các giá trị Do Thái - Kitô giáo. Và chúng ta đã thấy các tổng thống, các nhà lãnh đạo Bộ Chiến tranh và binh lính của chúng ta cầu nguyện trong những thời điểm hỗn loạn nhất trong lịch sử quốc gia, và tôi không nghĩ rằng có gì sai khi các nhà lãnh đạo quân sự của chúng ta hoặc tổng thống kêu gọi người dân Mỹ cầu nguyện cho các quân nhân của chúng ta ở nước ngoài.”
Cô nói tiếp rằng “Nếu bạn nói chuyện với nhiều quân nhân, họ đều đánh giá cao những lời cầu nguyện và sự hỗ trợ từ tổng tư lệnh và nội các của ông ấy.”
Phát biểu của Tòa Bạch Ốc trình bày không đúng sự thật. Thực ra, Đức Giáo Hoàng không chỉ trích việc các quân nhân cầu nguyện, nhưng ngài phê phán việc xuyên tạc Kinh Thánh để biện minh cho chiến tranh và những lời cầu nguyện mang tính chất cổ vũ bạo lực của những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, tiêu biểu là Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.
Những phát biểu của Đức Giáo Hoàng Lêô được đưa ra trong Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá tại Quảng trường Thánh Phêrô, nơi ngài đã có bài phát biểu lên án chiến tranh một cách mạnh mẽ bất thường khi cuộc xung đột với Iran bước sang tháng thứ hai. Phát biểu trước hàng chục ngàn tín hữu, Đức Giáo Hoàng nói rằng không thể dùng Chúa Giêsu để biện minh cho bạo lực và trích dẫn một đoạn Kinh Thánh nói rằng Chúa sẽ không lắng nghe lời cầu nguyện từ những người có “tay đầy máu”.
Đức Giáo Hoàng không nêu tên cụ thể các nhà lãnh đạo chính trị nhưng đã liên tục gia tăng chỉ trích cuộc chiến trong những tuần gần đây, nhiều lần kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện. Ngài cũng bày tỏ sự tiếc nuối rằng các tín hữu Kitô giáo ở Trung Đông đang phải gánh chịu hậu quả của cuộc xung đột mà ngài mô tả là “tàn bạo” và cảnh báo rằng một số người có thể không thể đón lễ Phục Sinh trọn vẹn. Theo Caritas và Hội Hồng Thập Tự Li Băng hàng triệu Kitô Hữu đã phải bỏ nhà cửa chạy loạn ở miền Nam Li Băng nơi quân đội Israel thề sẽ san bằng như Gaza. Hàng trăm ngàn người lang thang ở Thủ đô Beirut và ngủ trong các xe hơi của họ trong hoàn cảnh nhà cầm quyền Li Băng không có điều kiện lo cho mọi người tị nạn trước con số quá lớn.
Một số quan chức Mỹ đã viện dẫn ngôn từ Kitô giáo để ủng hộ chiến dịch quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã chủ trì các buổi cầu nguyện tại Ngũ Giác Đài và tuần trước đã cầu nguyện cho “hành động bạo lực áp đảo” chống lại kẻ thù của Mỹ, những phát ngôn này đã thu hút sự chú ý trong bối cảnh cảnh báo rộng rãi hơn của Đức Giáo Hoàng về việc sử dụng tôn giáo để hợp thức hóa chiến tranh.
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu đã từ chối bạo lực ngay cả vào thời điểm Ngài bị bắt, dẫn chứng một đoạn trong Kinh Thánh kể về việc Chúa Kitô quở trách một môn đệ vì đã rút kiếm.
“Ngài không tự trang bị vũ khí, không tự vệ, cũng không tham gia bất kỳ cuộc chiến nào,” Đức Giáo Hoàng nói, và thêm rằng Chúa Giêsu đã mặc khải một Thiên Chúa “luôn luôn bác bỏ bạo lực.”
Source:Newsweek
4. Vatican cho biết Israel đang phong tỏa nhà thờ Mộ Thánh lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ.
Cảnh sát Israel đã ngăn cản Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh của Giêrusalem, và Cha Francesco Ielpo, Bề Trên Dòng Phanxicô Quản Thủ Thánh Địa, vào Nhà thờ Mộ Thánh để cử hành Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá. Hai nhà lãnh đạo Công Giáo cao nhất tại Thánh Địa cho biết trong một tuyên bố chung hôm Chúa Nhật.
Tòa Thượng phụ và Dòng Phanxicô Quản Thủ Thánh Địa cho biết lễ Chúa nhật Lễ Lá tại Nhà thờ Mộ Thánh - một trong những địa điểm linh thiêng nhất của Kitô giáo - không thể được cử hành bởi các vị lãnh đạo Giáo hội “lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ”, gọi sự việc xảy ra ở Thành phố Cổ Giêrusalem là “một tiền lệ nghiêm trọng”.
Cảnh sát Israel cho biết họ đã thông báo với Giáo Hội Công Giáo vào thứ Bảy rằng không thể tổ chức Thánh lễ vào Chúa Nhật Lễ Lá vì lý do an toàn, do các con hẻm nhỏ trong Thành phố Cổ không thể tiếp cận được bằng xe cứu thương và thiếu nơi trú ẩn thích hợp, theo hãng tin AP.
Trong khi đó, theo hãng tin AFP, Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem đã hủy bỏ cuộc rước kiệu truyền thống vào Chúa Nhật Lễ Lá từ Núi Ô-liu, và chỉ dự kiến một nhóm nhỏ gồm 3 linh mục Dòng Phanxicô Quản Thủ Thánh Địa cùng đồng tế với Đức Thượng Phụ bên trong Nhà thờ Mộ Thánh. Israel đã ra lệnh giới hạn các cuộc tụ họp không quá 50 người. Tòa Thượng Phụ Latinh cho biết tổng cộng chỉ có 4 vị cử hành thánh lễ, là con số rất nhỏ so với quy định của chính quyền.
Chúa nhật Lễ Lá là một ngày lễ lớn của Kitô giáo, được cử hành vào Chúa Nhật trước Lễ Phục Sinh để tưởng nhớ sự kiện Chúa Giêsu khải hoàn tiến vào Giêrusalem, đánh dấu sự khởi đầu của Tuần Thánh.
Chính quyền vẫn duy trì các hạn chế như thời chiến đối với các cuộc tụ tập công cộng quy mô lớn ở Giêrusalem trong bối cảnh chiến tranh Iran bắt đầu vào cuối tháng Hai, ảnh hưởng đến các giáo đường Do Thái, nhà thờ Kitô Giáo và thánh đường Hồi giáo. Các địa điểm linh thiêng chính của Giêrusalem đều đóng cửa do thành phố thường xuyên bị tấn công bằng hỏa tiễn của Iran.
Các lãnh đạo nhà thờ cho biết họ đã hủy bỏ các cuộc rước kiệu công cộng và sắp xếp các buổi phát sóng cho tín hữu theo đúng các quy định.
Trong tuyên bố chung, Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem và Dòng Phanxicô Quản Thủ Thánh Địa cho biết cảnh sát Israel đã chặn Đức Hồng Y Pizzaballa và Cha Ielpo khi các ngài đang đến Nhà thờ Mộ Thánh và “buộc” hai vị phải quay trở lại.
Tòa Thượng phụ và Dòng Phanxicô Quản Thủ Thánh Địa gọi sự kiện này là “một tiền lệ nghiêm trọng”, nói rằng, “Lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ, các vị đứng đầu Giáo hội bị ngăn cản cử hành Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá tại Nhà thờ Mộ Thánh”.
Các lãnh đạo Giáo Hội cho rằng quyết định này đã phớt lờ “cảm xúc của hàng tỷ người trên khắp thế giới” những người tập trung về Giêrusalem trong Tuần Thánh, đồng thời lưu ý rằng nhà thờ đã sắp xếp các chương trình phát sóng cho “hàng trăm triệu tín hữu trên toàn thế giới”.
Thông cáo cho biết kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Iran, các nhà chức trách Giáo Hội đã hủy bỏ các cuộc tụ họp công cộng, cấm người tham dự và sắp xếp phát sóng các lễ kỷ niệm, khẳng định việc từ chối cho phép tham dự vào Chúa Nhật là “rõ ràng là vô lý và hoàn toàn không tương xứng”.
Đáp lại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết không có “ý đồ xấu” nào, và nói thêm rằng Hồng Y bị ngăn cản vào nhà thờ vì lý do an toàn, theo hãng tin AP. Thủ tướng cho biết Israel sẽ cố gắng mở cửa một phần Nhà thờ Mộ Thánh trong những ngày tới.
“Do tuần lễ trước Lễ Phục Sinh rất thiêng liêng đối với các tín hữu Kitô giáo trên toàn thế giới, các cơ quan an ninh của Israel đang lên kế hoạch để cho phép các lãnh đạo nhà thờ đến thờ phượng tại địa điểm linh thiêng trong những ngày tới,” ông nói.
Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết ông đã gọi điện cho Đức Hồng Y Pizzaballa để bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc về sự việc đáng tiếc xảy ra sáng Chúa Nhật tại Thành phố Cổ Giêrusalem.”
Tổng thống Herzog nói thêm: “Tôi đã làm rõ rằng vụ việc bắt nguồn từ những lo ngại về an ninh do mối đe dọa liên tục từ các cuộc tấn công hỏa tiễn của chế độ khủng bố Iran nhằm vào dân thường ở Israel, sau những vụ việc trước đó trong đó hỏa tiễn Iran đã rơi xuống khu vực Thành phố Cổ Giêrusalem trong những ngày gần đây. Tôi tái khẳng định cam kết kiên định của Nhà nước Israel đối với tự do tôn giáo cho tất cả các tín ngưỡng và duy trì hiện trạng tại các địa điểm linh thiêng của Giêrusalem.”
Bộ Trưởng Ngoại Giao Israel cũng nói rằng “tất cả các chỉ thị về an toàn và phòng ngừa tại Thành phố Cổ đều là kết quả trực tiếp của các vụ phóng hỏa tiễn từ Iran”.
“Như đã biết, chế độ Iran đã nhiều lần nổ súng vào Thành phố Cổ, nhắm vào các địa điểm gần Nhà thờ Mộ Thánh, Thánh đường Hồi giáo Al-Aqsa và Bức tường phía Tây”, ông Gideon Sa'ar cho biết. “Trước tình hình đó, và để bảo vệ tính mạng của những người hành hương thuộc mọi tín ngưỡng, các chỉ thị phòng ngừa đã được ban hành cho tất cả các địa điểm linh thiêng của mọi tôn giáo, và các cuộc tụ tập đông người là không thể. Mối lo ngại về một sự kiện gây thương vong lớn ở Thành phố Cổ đặc biệt nghiêm trọng do mật độ dân cư khu vực và khó khăn trong việc triển khai lực lượng cấp cứu trong một sự việc như vậy. Cảnh sát sẽ gặp gỡ Hồng Y Pizzaballa, Thượng phụ Latinh của Giêrusalem, và cùng nhau tìm kiếm các giải pháp cho phép duy trì hoạt động bình thường nhất có thể trong khi vẫn bảo đảm an toàn công cộng.”
Cảnh sát Israel cho biết “các biện pháp hạn chế nhằm cứu sống người dân được áp dụng cho tất cả các địa điểm linh thiêng trong Thành phố Cổ – dành cho người Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo”, đồng thời cho biết thêm, “Thành phố Cổ đã nhiều lần bị tấn công bằng hỏa tiễn trong tháng này, cùng với các vụ nổ súng liên tục vào khu dân cư. Những mối đe dọa này không phân biệt tôn giáo, và nhiệm vụ bảo vệ các bạn của chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi đang tích cực đối thoại với các nhà lãnh đạo tôn giáo, bao gồm cả cuộc gặp sắp tới với Đức Thượng phụ, để xem xét các giải pháp cân bằng giữa tự do tín ngưỡng và an toàn công cộng.”
Nhà thờ Mộ Thánh, được nhiều tín hữu Kitô giáo tôn kính như là nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh và phục sinh, theo truyền thống là nơi diễn ra các nghi lễ Chúa Nhật Lễ Lá, đánh dấu sự khởi đầu của Tuần Thánh.
Theo hãng tin AP, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết: “Nhà thờ Mộ Thánh ở Giêrusalem là một địa điểm linh thiêng của Kitô giáo, và do đó phải được bảo tồn và bảo vệ để cử hành các nghi lễ thiêng liêng. Việc ngăn cản Đức Thượng phụ Giêrusalem và Cha Bề Trên Dòng Phanxicô Quản Thủ Thánh Địa vào nhà thờ, đặc biệt là vào một ngày lễ trọng đại đối với đức tin như Chúa nhật Lễ Lá, không chỉ là một sự xúc phạm đối với các tín hữu mà còn đối với mọi cộng đồng công nhận tự do tôn giáo.”
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết: “Tôi bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn của mình đối với Đức Thượng phụ Latinh ở Giêrusalem và các tín hữu Kitô giáo ở Thánh Địa, những người đã bị ngăn cản cử hành Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá tại Nhà thờ Mộ Thánh. Tôi lên án quyết định này do cảnh sát Israel đưa ra, trong bối cảnh gia tăng đáng báo động các hành vi vi phạm nhằm vào hiện trạng của các địa điểm linh thiêng ở Giêrusalem. Quyền tự do cử hành các nghi lễ tôn giáo ở Giêrusalem phải được bảo đảm cho tất cả các tôn giáo.”
Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh Âu Châu, Kaja Kallas, cho biết: “Quyết định của cảnh sát Israel ngăn cản Đức Thượng phụ Latinh của Giêrusalem vào Nhà thờ Mộ Thánh vào Chúa Nhật Lễ Lá là một sự vi phạm tự do tôn giáo và các quy định bảo vệ lâu đời đối với các địa điểm linh thiêng. Tự do thờ phượng ở Giêrusalem phải được bảo đảm đầy đủ, không có ngoại lệ, cho tất cả các tín ngưỡng. Tính đa tôn giáo của Giêrusalem phải được bảo vệ.”
Đại sứ Mỹ tại Israel, Mike Huckabee, đã nói vào Chúa Nhật: “Trong khi tất cả các địa điểm linh thiêng trong Thành phố Cổ đều đóng cửa vì lý do an toàn cho các cuộc tụ tập đông người, bao gồm Bức tường phía Tây, Nhà thờ Mộ Thánh và Thánh đường Hồi giáo Al Aqsa, thì hành động hôm nay của Cảnh sát Quốc gia Israel khi từ chối cho phép Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Đức Thượng phụ Latinh, và 3 linh mục khác vào nhà thờ để ban phước lành vào Chúa nhật Lễ Lá là một sự lạm quyền đáng tiếc, đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên toàn thế giới. Hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Hậu phương hạn chế mọi cuộc tụ tập không quá 50 người. 4 đại diện của Giáo Hội Công Giáo đều nằm dưới mức giới hạn đó. Tuyên bố từ Chính phủ Israel cho biết hành động cấm Hồng Y Pizzaballa vào Nhà thờ Mộ Thánh là vì lý do an toàn, nhưng các nhà thờ, giáo đường Do Thái và thánh đường Hồi giáo trên khắp Giêrusalem đều tuân thủ giới hạn 50 người trở xuống. Việc cấm Đức Thượng phụ vào nhà thờ vào Chúa nhật Lễ Lá để tham dự một buổi lễ riêng tư là điều khó hiểu hoặc biện minh. Israel đã cho biết sẽ hợp tác với Đức Thượng phụ để tìm ra phương án an toàn cho Tuần Thánh, cho các hoạt động.”
Source:Newsweek